Tuổi 50

9 tháng 5, 2015 1 nhận xét
Tuổi năm mưoi với mái tóc bạc dài 
Thoắt ẩn hiện sau những lần lười nhuộm
Mắt đã mỏi , chân chim hằn khoé mắt
Rất nhọc nhằn dỗ giấc ngủ trọn đêm

Tuổi năm mươi vơi câu thơ viết vội
Chả muốn gieo vần , xếp chũ dọc ngang 
Cứ để kệ , tuôn trào theo cảm xúc 
Dở hay hay cũng một tiếng khen chê 

Tuổi năm mưoi đừng ngắm dã tràng 
Chợt thấy dội lên lòng tiếc nuối 
Ko còn đủ tự tin xây những lâu đài trên cát 
Chỉ sợ một ngày , sóng lại cuốn trôi

Tuổi năm mươi lần ngó trên Phây
Đống bạn bè sao cô đơn đến lạ
Ảo và thật chen nhau lẫn lộn 
Thật có khi buồn , ảo lại đâm vui

Tuổi năm mươi với một lũ bạn bè
Đứa chung lớp , kẻ chung một khoá 
Tưởng tụ tập , cười vui cho thoả chí 
Hoá cuối cùng đời thực chả như mơ 

Tuổi năm mươi , muốn bật chửi một câu
Chợt dằn lòng dù tim mình không muốn
Đúng hay sai đôi lúc thành vô nghĩa 
Mái đầu xanh , nồng nổi đã sau lưng

lungbotay.com









1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB