NHƯ CŨ...

14 tháng 5, 2015 4 nhận xét
"Rồi tất cả sẽ trở về như cũ"
Mình lạnh lùng như chưa hề quen nhau
Áng mây bay tơi tả úa nhàu
Chưa kịp đi hết cùng mùa hè tắt nắng.
Mảnh vườn xưa lại trở nên hoang vắng
Như chưa từng có mùa hạ đi qua
Như chưa từng cây nẩy lộc, đơm hoa
Chỉ hoang vu và rêu xanh phủ kín
Ai yêu ai bằng tình yêu câm nín
Giữ trong lòng không thể thốt thành lời
Dẫu một lần đã cùng đoạn đường đời
Nay có gặp, lại như chưa từng gặp
Rồi tất cả sẽ chìm vào xa khuất
Mùa hạ chớm về mình đã chẳng gặp nhau
Tím bằng lăng cũng thấy lòng quặn đau
Khẽ khàng rơi trên hè phố cũ
Cánh Phượng hồng ép trong trang vở
Cũng héo khô trong giờ phút chia ly
Yêu thương mấy không nói được câu gì
Người lẳng lặng bước đi, không quen biết
Duyên tình đến, rồi lại đi biền biệt
Ly rượu nhạt, uống mãi vẫn không say
Trên khóe miệng chỉ đọng lại đắng cay
Giọt lệ ứa, chứa chan niềm thương nhớ
Rồi tất cả có trở về như cũ....?
Hoa Cỏ May 13/5/2015

4 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Rồi tất cả chẳng trở về như cũ
    Dù thời gian có cố xoá nỗi đau
    Dù phượng đỏ.. dù bằng lăng mãi tím
    Sự thật là ta đã đánh mất nhau...

    Từ sâu thẳm trái tim còn rỉ máu
    Bởi tâm hồn đã vướng nỗi buồn đau
    Xa xưa ấy chẳng thể nào trở lại
    Niềm thương ơi, xin giữ trọn.. trong nhau

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB