16 tháng 5, 2015 8 nhận xét
SẮC MẦU ĐỐI NGHỊCH


Màu tim tím thủy chung sâu nặng
Cũng là mầu dễ nhạt chóng phai
Hỡi ôi một chuyện bi hài
Yêu nhau đắm đuối chia hai bất ngờ

Đã đắng cay ta giờ chọn đỏ
Màu sôi nổi rạng rỡ tiếng cười
Cũng là mầu máu bạn ơi
Em , tôi hai đứa chia đôi ngược dòng

Kế tiếp chọn dòng sông xanh thắm
Mầu dịu hiền tắm mát đời tôi
Nhưng mà nàng chẳng bên tôi
Mầu xanh buồn thảm nàng thôi tôi rồi

Và giờ chỉ vàng thôi em nhỉ
Mầu sang trọng quyền quý cao sang
Chỉ vua mới mặc mầu vàng
Cũng mầu bệnh hoạn bỏ làng mất tiêu

Hay là đành chọn liều mầu trắng
Ngây thơ tinh khuyết nặng hồn ai
Mầu này tang tóc bi hài
Nàng yêu cho có , tình ai chạy roài

Mầu đen sang trọng oai nghiêm nhất
Cũng là mầu u uất bóng đêm
Nàng chê rờn rợn ngó xem

Chợt ù té chạy chẳng thèm tình tôi .

8 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    SẮC MÀU

    Bạn vừa nói tím thuỷ chung sâu nặng
    Rồi bất ngờ lại bảo nhạt, chóng phai?
    Không duyên, đời buộc chia hai
    Nhớ nhau, nước mắt lăn dài trên mi.

    Bạn lại quay sang chọn màu đỏ
    Màu phượng hồng rạng rỡ mùa hè
    Còn đang rộn rã tiếng ve
    Vẫn hai ngả như chưa hề quen biết

    Màu xanh dương như biển xanh bát ngát
    Ngồi ven bờ, nghe sóng hát tình ca
    Nhưng nay người ấy đã xa
    Biển xanh trống vắng, còn ta một mình

    Bạn lại chọn màu vàng vua chúa
    Màu ấm no của đồng lúa chín vàng
    Trong tâm bạn vẫn bàng hoàng
    Người như nỗi nhớ mênh mang xa vời

    Thôi thì đành chọn sang màu trắng
    Màu tổng hợp của bảy sắc cầu vồng
    Màu quá khứ, màu nhớ mong
    Bóng hình ai đó trắng trong mơ hồ.

    Vui nhé, đừng chọn màu đen nữa
    Màu tàn than đã bị lửa hoả thiêu
    Đời còn nhiều thứ đáng yêu
    Hạnh phúc bên cạnh, chớ liều bỏ rơi.

    17/5/2015

  • Unknown nói...

    HẠ TÀN PHAI

    Hạ khép mình vào bên kia nỗi nhớ
    Phía chân trời tắt lửa giấc chiêm bao
    Gió chợt buồn ru khúc hát cồn cào
    Nắng nhạt nhòa giấu mình trong vòm lá

    Hạ sắp tàn hình như đời thêm lạ
    Đã yêu người nên hóa đá tình si
    Nghe không em, khẽ khẽ bước hạ đi
    Gió vẫn thổi vọng thầm thì tiếc nuối

    Có một thời ta yêu nhau đắm đuối
    Hạ bên em khoe rực rỡ sắc màu
    Để bây giờ thảng thốt dưới mưa ngâu
    Trút xuống lòng, những hờn ghen tháng sáu

    Hạ xa rồi trăng thu mình ẩn náu
    Anh đứng đây nhớ mãi mối tình xưa
    Ngày chia xa em vội đi trong mưa
    Em và hạ làm tim ai tê tái

  • Unknown nói...

    Hi hi ... Hôm qua mình đọc bài ý nghĩa đối nghịch của các mầu như vầy nè :
    - Mầu tím : biểu tượng của sự chung thủy nhưng cũng là mầu dễ phai nhất.
    - Mầu vàng : biểu tượng của vua chúa cũng là mầu thể hiện sự bệnh hoạn.
    - Mầu xanh : biểu tượng của hòa bình nhưng là mầu lạnh thể hiện sự buồn chán cô đơn .
    Mầu đỏ : biểu tượng của chiến thắng , sôi nổi , vui vẻ nhưng là mầu máu mầu của chiến tranh khốc liệt .
    Mầu trắng : biểu tượng của sự tinh khiết , trắng trong , cũng là mầu của sự tang tóc .
    - Màu đen : biểu tượng của uy quyền và cũng là mầu của tăm tối và độc ác .

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB