RANH GIỚI VÔ HÌNH

29 tháng 10, 2016 1 nhận xét



Chỉ biết rằng khi anh đã xa em
Bỗng nhận ra mình khác nhau nhiều quá
Phải chăng mình đã yêu nhau vội vã
Nên bây giờ thấy xa lạ phải không em?

Anh một mình tự thú với màn đêm
Bởi đã từng yêu em nhiều hơn thế
Cố gắng thật nhiều mà sao anh không thể
Khoả lấp đầy những khoảng trống mong manh

Để tình này vẫn giữ lại màu xanh
Những khát khao nồng nàn như ngày ấy
Là hạnh phúc mình từng vui biết mấy
...sao bây giờ chỉ còn nỗi buồn thôi

Có phải tình yêu đã xa khuất chân trời
Đã chìm dần và rơi vào vị kỷ
Rồi một ngày tình mình thành cũ kỹ
Anh sẽ chẳng níu giữ nổi tình em

Sẽ chẳng thể níu kéo lại thời gian
Khi dòng đời cứ miên man chảy mãi
Rồi không thể giữ tình này ở lại
Hạ sẽ tàn, thu chớm đến đông sang

Rồi một mai em khóc với muộn màng
Khi đánh mất tình mình trong buồn bã
Cũng có thể.... mình khác nhau nhiều quá
Thôi em cứ về....chốn ấy chẳng có anh

Thơ Giáng Hương

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB