TRĂNG KHÓC

12 tháng 10, 2016 4 nhận xét

Trăng đã khóc giữa mùa thu nức nở
Sầu chia ly rạn vỡ trái tim côi
Hoàng hôn buồn lạnh lẽo tiếng lá rơi 
Hồn cay đắng ngậm cười giờ ly biệt
Trăng đã khóc bởi vì yêu tha thiết
Mảnh trăng non theo tiễn tận bến đò
Mây lang thang đờ đẫn bước ngẩn ngơ
Giọt nước mắt hững hờ buồn dang dở
Trăng đã khóc cuộc tình ko duyên nợ
Người sang sông có nhớ bến đò thương
Hàng tre xanh tỏa bóng mát bên đường
Luôn ấp ủ yêu thương trong sâu thẳm
Tim thổn thức vì còn yêu say đắm
Cứ thẫn thờ nhìn ngắm những người qua
Đò sang ngang hình bóng cứ mờ xa
Thế là hết đôi ta tình đã chết .
- NM -

4 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    TRĂNG SUÝT KHÓC...

    Cũng là bởi duyên tình mình đã hết
    Nên thấy trăng đang chết giữa thu vàng
    Người không về, em buộc phải sang ngang
    Thì con gái có dài đâu để đợi.

    Cả hai đứa, chẳng ai là có lỗi
    Bởi hết duyên, đừng tiếc nuối làm gì
    Thôi cũng đành, đã đến lúc chia ly
    Duyên đã cạn, người nhắc chi đến nợ

    Nghe " trăng khóc giữa mùa thu nức nở"
    Dấu yêu đầy, khi ấy người ở đâu?
    Đã biệt tăm không nhắn gửi nửa câu
    Người có biết em ôm sầu chua xót

    Thôi, xin người đừng nhắc vầng trăng khóc
    Đò đã đầy, em nhẹ gót sang sông
    Kể từ nay em là gái có chồng
    Chuyện ngày cũ, chôn sâu lòng anh ạ.

    Và chúng mình
    Thành người dưng xa lạ.

    Chém linh tinh theo bài TRĂNG KHÓC của Ngon Món

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB