Ghét cái Thanh quá, bây giờ mới thấy mặt!
Mỗi khi nói chuyện với Hà, Trụ cứ phải ngoái qua Thúy, BỰC MÌNH QUÁ
Phương cũng phải lên tiếng...
Thúy đổi chỗ cho Trụ nhé
Riêng vụ này Hương cứ vô tư nói trên blog là tớ thích Trụ đi
sợ...chó đứa nào
Đang ủ mưu, kiếm kế....
Mai Lan đang hỏi bạn nào trên blog là Doãn đấy chém gió trên blog mà lại không biết mặt
Tớ đây, bắt tay cái nha!
Đây là hội DƯA LÊ CAFE, cười thả phanh
Tớ thích đi chơi lắm ,phải 6,7 ngày mới đã!!!
X Thắng trầm ngâm gì thế?
Cả bác Minh Cu nữa?
Cafe sau chắc ra tuyên ngôn:quần cộc áo phông nhé, bà con,
trông phong trần ra phết!
Muốn đi chơi thì phải chịu khó vào blog tập đánh 10 ngón vào,
tay phải thẳng giống tao đây này!!!
Hẹn các bạn thứ bẩy cuối cùng trong tháng nhé 27 tháng 5 địa chỉ thông báo sau vì ngồi một quán chán lắm. Mỗi lần họp một cơ sở cho mới lạ cũng như ăn mãi một món vậy.
Nếu đồng ý cho biểu quyết!!
17 nhận xét:
Ôi, các bạn mình vui quá! Cuối tháng nghe Ánh vừa nói chuyện là sẽ loa loa họp ở quán 'ngàn sao' hồ Thuyền Quang cho mát.
Chuyến này lại phải quần cộc áo phông bay ra mất!!!
Cua ơi trên đầu bài là CN cuối tháng cuối bài lại thứ bảy, CN đi mày ơi, nhóm hồ Hale chiều này biểu quyết là chiều CN cuối của tháng đấy! áo phông quần cộc, chém gió vô tư nhé!
Thứ bảy tuần sau chắc Kiên có mặt , đi công tác về rồi
Kiên ơi mày đừng hẹn mà làm gì vì chuyên gia nói phét rồi hay mày đổi tên là Đoàn trí Hẹn đi nhé
OK Tâm quá đúng
Kiên ơi thứ bảy tuần sau mang chim ra mà thi ở hồ Hale sáng t7, CN nào cũng có hội thi chim đấy, lớp mình CN cuối tháng cơ mà!
Bọn tao đang rủ nhau mua vé máy bay vào Sài Gòn cafe với mày đấy Hoa ạ, mày có cảm động không?
Không phải đi cái 4 bánh chứ hả?
Vào đi, đang khuyến mãi vé rẻ lắm. Báo ngay để tao lo chỗ ăn chỗ ở chứ. Nhưng phải bảo cái Cua nó đi kèm Kiên không là nó bay sang Campuchia đánh bạc đấy!
4 bánh thì cũng được nhưng mà lâu mới tới SG được. Hoa thông cảm đang suy thoái kinh tế nên bọn mình đợi khi nào giá vé giảm 500 ngàn thì bay Hoa ạ.
Kiên và Cua còn bận đi thi chim nên chúng nó ko đi được đâu mà mày lo vụ đánh bạc.
Này tao không trêu không ghẹo mày mà sao mày bảo tao di thi chim mày muốn tao DỖI không đơiiiiiis
Thi thì thi sợ gì . Kiên chả sợ xấu KIên mà chỉ sợ xấu tập thể lớp thôi
Lâu lâu không vào blog thấy thị trường đông vui quá, cafe cuối tháng phải có mặt thôi, chiều thứ bảy cuối tháng đi Cua nhé.
Đúng đấy, chuyển sang t7 đi, mình ra HN họp nhân tiện tụ tập chứ CN phải về rồi (hiccc)
Cứ quyết thế đi, nếu CN rỗi thì lại họp tiếp lo gì, càng đông càng vui các bạn nhé, tha hồ mà buôn!
Hay thử xem có đi đâu 1 ngày k nhỉ, kiểu Tam Đảo hay.. gì đó! Tớ có mỗi cuối tuần ấy thôi tranh thủ đi chơi một tý (hiccc).
Hà ơi, k đứa nào đi thì tao xung phong chui vào cái 4 bánh của mày, được k?
Tao cũng thích đi Tam Đảo nhưng chưa bao giờ lái xe lên dốc cáo như Tam Đảo nên ko dám xung phong đâu Hoa ơi, mày bay ra gặp nhau cafe là tuyệt rồi.
Đăng nhận xét