Chồng quay Clip vợ ngoại tình đòi bồi thường xong còn trả lời phỏng vấn báo chí này nọ . Cứ tưởng chuyện này chỉ xảy ra với tầng lớp ít học nhưng đây đàng hoàng bác sĩ . Chuyện thật không thể hiểu nổi . Ngoại tình thì cũng không có gì ghê gớm nhưng quay Clip để đòi bồi thường xong còn trả lời phỏng vấn này nọ thì đúng thằng đàn ông này không còn gì để nói . Mia!!Ông trời ngủ quên đâu rồi ? Thằng đàn ông này đáng sai thiên lôi giáng cho ba phát tầm sét vào đầu
Cuối tuần được nguyên ngày rong chơi Tam Đảo cùng các bạn cũ .leo thác , hái su su tại vườn cảm giác rất vui , ai cũng vậy chứ không phải riêng mình . Cười nói xả láng , lắm lúc bậy kinh khủng . He he! !! Bậy nó mới vui , hi vọng lần đi chơi này sẽ là tiền đề cho những cuộc đi chơi lần sau .Cố lâu lâu đi chơi một chút , cười cho xả tress để lâu già các bạn gái nhé
Nếu không có gì thay đổi cuối năm vợ và con gái đi Mê xi cô . Đất nước của bộ phim dài lê thê quen thuộc với khán giả Việt Nam : Người giàu cũng khóc . Bộ phim mà người ta nói riêng đi toa lét cũng hết một tập phim . Đời đúng là vòng luẩn quẩn . Độc thân , lấy vợ có gia đình và sắp sửa lại độc thân , cơm niêu nước lọ nguyên cả nghìn ngày . Hic ! Không biết có nên khóc không nhỉ?
Định viết thêm nữa nhưng viết ngắn chỉ như vậy thôi , linh tinh chẳng theo chủ đề nào cả . Bạn Hoa đã từng nói tìm ảnh minh họa cho bài viết của mình là khó nhất . Cố tìm gúp mình Hoa nhé
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Tớ mà như Kiên nghỉ việc luôn, theo vợ đi Mehico. Theo vợ mình chứ có phải vợ người đâu mà sợ! Cần thì 'gọi dạ bảo vâng' một tý cũng tốt, có sao. Có khi lại bỏ được rượu, được thuốc, hết tiểu đường cũng nên!!!
Ừ nhỉ, sao Kiên lại ko đi với vợ con, hay là đọc bài ngoại tình lại muốn thử đấy hử? Lớp chúng mình có tận 4, 5 bạn nữ làm ngành y, cần thì để các bạn ấy chữa bệnh cho mà đi chơi Kiên ạ.
Đúng đấy Kiên ạ, 1 trải nghiệm thú vị cho cả gia đình mà không tốn nhiều xiền lắm! Tớ thấy đây là ý hay đấy Kiên ạ, thỉnh thoảng gửi vài cái ảnh và bài lại làm các bạn lớp mình ghen tị đấy!
Thấy chưa tao nói có đúng không đi theo vợ là tốt nhất , nếu không thì không cho đi mình sợ vợ mình chứ có sợ vợ ai đâu mà sợ kể cả ngồi xuống gầm bàn cũng được ,nhà tao ,tao thích ngồi đâu tao ngồi tao thấy mọi khi mày cũng to mồm lắm cơ mà
Ai cũng xui tao đi theo bám váy vợ là sao ? Không có gì quý hơn độc lập tự do . Bác đã nói như vậy , thời nào cũng đúng
Hic !! Hoa là quả hình ôm gối trông tâm trạng quá.
Kiên ơi hơi bị bảo thủ đấy, lại còn sợ bám váy vợ mà bám váy vợ mình chứ có phải vợ người đâu!!! huhu
Thinh thoang cac ong chong cung nen BAM VAY VO vi co BAM moi thay ...vo minh cung co VAY...ma lai con la VAY THOI TRANG...hon han VAY co hang xom!
Đăng nhận xét