THU SANG

25 tháng 10, 2016 5 nhận xét
Cát vắng ,sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến,  chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi ,sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

 Mây trắng bay đi ,cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa....

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý , cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh ,  như màu khói
Ai biết lòng anh ,có đổi thay ? ...

     Xuân Quỳnh

Cái se lạnh của mùa thu đã về với những cơn mưa,có nỗi buồn man mát của tiết trời , xua tan cái oi ả ,gay gắt của mùa hè ,lòng người cũng dịu dàng hơn .Người ta nói những mối tình bắt đầu vào mùa thu đều buồn lắm ,chẳng biết có đúng không
Thu sang nhẹ nhàng lắm ,một buổi sáng nào đó thức dậy với cơn gió nhẹ ,lành lạnh chớm đông ,lòng người háo hức chờ đón một điều gì mới mẻ .Kỷ niệm còn mãi đong đầy mỗi mùa thu sang ,ôi mùa thu có buồn không nhỉ .....
 
MAI CAFE CẢ NHÀ NHÉ

5 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB