Ngựa Chứng

1 tháng 2, 2015 1 nhận xét

Gặp lại anh lần đầu
Trái tim thành ngựa chứng
Giật cương phi mất hút
Em ngơ ngác nhìn theo

Ôi, con ngựa bất kham
Làm sao em kìm lại
Nó lồng lên cuồng dại
Để lao đến bên anh

Em, cỗ xe mất phanh
Lao đi không kiểm soát
Em cuống cuồng hoảng hốt
Biết kìm giữ thế nào?

Em sợ hãi biết bao
Không đúng đường quen thuộc
Bỗng nhiên thành lạc bước
Quay lại lối nào đây?

Em bối rối, loay hoay
Cố tìm đường trở lại
Rung động thời khờ dại,
Qua rồi, qua luôn đi.

Mong trở về bình an
Thoát khỏi cơn mê sảng
Trái tim, ngựa bất kham
Được ghìm cương, thanh thản...

(Hoa Cỏ May)

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB