Tình muộn...

1 tháng 2, 2015 0 nhận xét

Em của ngày xưa bé bỏng thơ ngây
Đã thầm yêu anh suốt một thời hoa nắng
Không dám nói, chỉ yêu trong câm lặng
Nhiều năm rồi, vẫn giữ mãi một góc tim.

Cuộc sống trôi qua bao vất vả nổi chìm
Ngỡ mơ mộng đã chôn vùi dĩ vãng
Ngỡ chỉ còn miền ký ức bảng lảng
Gặp lại rồi, tim thành ngựa bất kham

Gặp lại anh , em không còn bình an
Không còn vẻ thản nhiên trước bao biến động
Sao trái tim em lại bỗng dưng dậy sóng?
Lòng không yên, ko tĩnh lặng nữa rồi.

Em buông trôi theo cảm xúc nhất thời
Tự chiều chuộng bản thân mình 1 chút
Một thời gian, cơn mê muội chấm dứt
Em lại thanh thản giữ tâm tịnh giữa đời

Em chỉ còn chờ thời gian trôi
Để dập tắt những nhớ thương cuồng dại
Những xúc động xa xưa thuở con gái
Em lại nhặt nhạnh, cất gọn vào góc tim.


(Hoa Cỏ May)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB