Phóng sự ảnh: Dạo phố ở Insadong, Seoul 16/8

20 tháng 8, 2015 5 nhận xét
 Vừa ăn SN Mai Lan và Thuý, đáp máy bay đêm đến Seoul, về đến nơi cũng đã trưa.
Nghỉ ngơi 1 lúc mình khoác ba lô lên vai và đi...
 Insadong giống như khu 36 phố phường ở Hà Nội. 
Các phố nhỏ, chỉ đi bộ cũng chật. 
 Mỗi ngôi nhà đều bé xíu, vẫn có những sân vườn xinh xinh giờ làm quán càfe hay quán ăn be bé.
 Đường phố đoạn này rộng hơn, cũng toàn các cửa tiệm bán đủ thứ, 
nhiều nhất là đồ lưu niệm và hàng ăn.

 Đây là một quán ăn thiết kế truyền thống Hàn Quốc, 
gợi nhớ một góc Kyoto ở Nhật.
 Cửa hàng rau bán cả rau sam và nha đam (trong ảnh). 
Trên vỉa hè còn có nhiều xe đẩy bán nước, đồ ăn chiên, hoặc trứng luộc cùng các thảo mộc, 



Đây là 1 rạp chiếu phim. Phim Hàn Quốc đang chiếu ở rạp cũng đủ loại. Các nam thanh nữ tú đều rất xinh đẹp vì hầu hết là dao kép. Hiện nay HQ đang khích lệ vẻ đẹp tự nhiên mắt một mí ngày xưa. 
Một góc museum cá nhân trên phố cổ. 
Mọi người gặp mình toàn chào 'Nỉ Hảo'. Chắc trông mình giống người Hoa.
 Còn đây là một cửa hàng bán các dụng cụ âm nhạc truyền thống HQ với trống, 
các loại kèn, đàn dây đủ loại.
 Trời nắng, nhưng không khó chịu như ở HN, khoảng 29-31 độ thôi.
Dân Seoul ăn mặc điệu đà, son phấn kỹ càng khi ra đường, giống như trên phim vậy.
Một góc quán ăn bình dân trên phố với kim chi và nước lạnh miễn phí.
Quán rất sạch và gọn gàng.
Đây là món Babimbap - Món cơm trộn trên chảo gang thuần Hàn.
Ăn chay thì k cho thịt vào, thịt nướng để riêng ai muốn trộn thì trộn. 
Có nhiều nơi còn có thêm thịt băm xào và trứng tráng nữa.
Đây là một góc khách sạn mình ở (IBIS Ambasador)
ngay trong khu Insadong, khá thuận tiện cho đi bộ.
 Gặp lại cô chị họ Hoa Hồng của mình, con bác cả, sống tại Pháp.
Hồng học cùng năm (cấp 3 Việt Đức) giờ là giáo sư Vật Lý thỉnh giảng của trường ĐH Seoul.
Cả bọn chỉ kịp ăn tối với nhau 1 bữa, vì hôm sau mình phải làm việc.
2 đứa nói mãi không hết chuyện.
Tiếc là có 2 ngày công tác nên admin không có phóng sự đặc biệt nào về Seoul cả.
Theo y/c của Thuý và Hà Béo, mình post vài bức hình để các bạn cùng khám phá Insadong.
Hẹn dịp khác đi tour dài ngày, mình sẽ có nhiều tư liệu viết cho các bạn nhé!

5 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    hehe mặc dù là du lịch ngó nhưng bọn mình vưỡn thấy thích cám ơn Admin nhé bạn cứ đi vòng quanh thế giới rùi đăng ảnh là cả lớp có thể chém gió như đi roài !!!!

  • Vũ Trụ nói...

    DL "ngó" mà cũng thấy chóng mặt ghê. T không thể nhận ra người bạn Tổng hợp Lý mà tụi mình cùng đi chơi Tết1986 đâu H ạ.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB