CHIỀU TRÊN NÚI

14 tháng 10, 2015 1 nhận xét
Núi xanh, nước biếc thuyền nhẹ trôi
Từng giọt chiều buông chầm chậm rơi
Xao xác từng đàn, chim về tổ
Đậu kín ngọn cây, nhuộm trắng trời.

Thấp thoáng chân núi vài mái tranh
Thoảng vờn sợi khói chiều quẩn quanh
Bóng người nhạt dần trong chiều muộn
Đêm xám phủ dần màu lá xanh

Chiều buồn nhập nhoạng, núi mờ sương
Vắng người, cảnh đẹp cũng hoá thường
Chiều trên xóm núi, chiều yên ả
Mà sóng trong lòng, quặn nhớ thương...

Nhớ người,
Nhưng nào người có hay...
Để buồn ngơ ngẩn theo mây bay
Thiếu đi chỉ một người yêu dấu
Sao lòng thấy vắng cả chiều nay.
14/10/2015

Tức cảnh sinh (sự) tình. Cám ơn ảnh của bạn B.

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB