THÁNG MƯỜI

2 tháng 10, 2015 1 nhận xét
Mùa thu, mùa lãng đãng yêu thương
Nắng tan mỗi chiều nhường trời se lạnh
Bàn tay nào vô tình khẽ chạm
Ánh mắt ai liếc nhẹ đến nao lòng.
Để trái tim nặng dần những nhớ nhung
Tháng Mười về, mưa giăng từng con phố
Mùa thu vơi đi khi tháng Mười nhắc nhở
Gió đông sắp về, sao mình vẫn cô đơn.
Hay mình yêu nhau đi,
Cho tháng Mười hết dỗi hờn
Được nắm tay nhau trong trời thu man mác
Cho mùa đông năm nay thêm ấm áp
Khi mình có nhau để yêu thương.
Hay mình yêu nhau đi
Cho tháng Mười thôi vấn vương
Chúng mình cũng không còn trẻ nữa
Mùa thu về, mùa nên duyên đôi lứa
Và đôi mình dừng lại để yêu nhau.
Hay mình yêu nhau đi
Kẻo tháng Mười úa màu
Em muốn yêu anh, tình yêu trong mộng ước
Em ngỏ lời, anh im lặng cũng được,
Gật đầu thôi, tháng Mười về mong manh.
Mình hẹn hò nhé anh,
Em đã lỡ....
                 .... tỏ tình.
1/10/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB