MÙ CANG CHẢI

6 tháng 10, 2015 2 nhận xét
Bài viết này tặng bạn Bach Hoa ,mau khỏi ốm nhé ,giữ sức khỏe để một lúc nào đó đi Mù Cang Chải nhé !!!

Mù Cang Chải cái tên mà thuộc địa phận của tỉnh Yên bái với những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp uốn lượn theo hình vòng cung ,với những đồng lúa chín vàng ,từ trên cao thuộc địa phận của xã Khau Phạ nhìn xuống trông như một bức tranh ,Một năm đẹp nhất vào tháng 9 ,lúc đó lúa chín vàng , cả năm họ chỉ trồng một vụ kéo dài 6 tháng , hạt gạo thơm và dẻo 

Muốn có cái nhìn đẹp nhất khách du lịch thường đi lên đỉnh đồi Mâm Xôi ,từ trên cao nhìn xuống sẽ bao quát hết được cả một vùng rộng lớn ,người dân bản địa cũng biết dùng xe máy kinh doanh đưa khách du lịch lên đỉnh đồi 
 ,đường đi nhỏ và bằng đường đất ,rất trơn và ngoằn nghèo nên họ chằng những đoạn xích vào lốp để tăng ma xát ,thực ra thấy rất sợ vì con đường đất rất nhỏ 

Những bụi cây xương rồng vẫn xanh tốt bên bờ đá kè hai bên đường , nó giống như người dân trên này ,hiền lành ,cuộc sống của họ đơn giản ,sáng dậy sớm đi hai tiếng từ quả đồi này sang quả đồi khác để làm ruộng ,họ gói chút xôi mang đi ăn trưa ,bữa cơm với vài cọng rau ,thỉnh thoảng có chút thịt khô ,cây bầu cây bí trồng được xếp vào góc nhà ăn dần ,hỏi mua một quả bí trả họ 200 ngàn họ cũng ko bán ,đơn giản họ để đấy chỉ chờ phiên chợ mang đi đổi ,cảm giác không có sự bon chen của cuộc sống trong họ ,tuy nhiên cũng có những ngôi nhà sàn mọc lên cho khách thuê hoặc vài quán xá nhưng đa số không phải là dân bản địa.







Một năm có hai mùa ,mùa lúa chín vào tháng 9 ,người dân trên đó không được gặt để cho khách du lịch tham quan họ có lịch rõ ràng và mùa đổ nước vào tháng 5 ,mỗi mùa có một vẻ đẹp khác nhau 


Ánh nắng của buổi sáng làm cho cánh đồng lua đẹp một cách kỳ lạ ,đôi khi khung cảnh thay đổi chỉ qua một lớp mây hoặc vài tia nắng rọi xuống ,mỗi bức ảnh cho thấy một góc độ khác nhau của đồng lúa chín vàng đẹp vô cùng ,những cung ruộng bậc thang được bồi đắp bới bao đời nay



Đi Mù Cang Chải chắc ai cũng ăn món xôi nếp cẩm ,một dang giống bánh trưng ,nhưng hạt gạo ngon và thơm hơn gạo dưới xuôi 





Buổi tối hôm đó vào đêm trăng rằm ,may mắn nữa lại được ở ngôi nhà sàn của nhà khách to nhất ở đó ,vô tình hôm đó lại có một nhóm cựu học sinh của trường ngoại ngữ ....tiếng kèn ,tiếng trống rộn ràng cùng ánh lửa làm cho khách du lịch thấy gần nhau hơn 

Ai đi Mù Cang Chải cũng hay đỗ lại nới đây ăn cá hồi ,bạn Kiên có nói cá hồi ở đây là cá hồi của tàu mang sang khi vào xem cũng càm nhận như vậy ,thật tiếc nếu chuyến đi đó có Kiên thì chắc sẽ biết được nhiều điều hơn ,thôi chắc một dịp khác sẽ rủ Kiên đi cùng!

Kết thúc chuyến đi cả hội về tắm khoáng .Chuyến đi có hai ngày ,hơi vội ,mọi sự cảm nhận chưa hết ,về một miền đất rất đẹp và những phong tục tập quán còn nhiều điều chưa được biết .......
Hẹn Mù Cang Chải ở một dịp khác với nhiều sự khám phá và hiểu biết hơn!

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB