ĐẢO GIẤU

17 tháng 10, 2015 2 nhận xét
Em giấu nỗi niềm nơi hòn đảo trùng tên
Giấu cô đơn vào trong nụ cười thường nhật
Giấu nỗi buồn vào trong ánh mắt
Chỉ biết cúi đầu khi anh hỏi "có vui không"
Ở bên anh và biển xanh mênh mông
Mà không dám nhào vào vòng tay anh và biển
Anh và biển đều là tình yêu em luôn giấu kín
Khao khát đến vô cùng mà chẳng dám chạm vào nhau
Giá như cuộc đời giản đơn chỉ có một sắc màu
Biển không bao la và rộng dài đến thế
Anh chỉ yêu em thôi và em có thể
Vượt qua mọi thị phi ở đời để đến được bên anh
Em giấu vào tim tình yêu thương chân thành
Và cầu, ước anh được luôn hạnh phúc
Bên kia biển anh có khi nào thầm thì một câu chúc
"Cầu cho em có một người tình như em đã yêu tôi"

Chúc Linh tháng 10/2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB