NỬA

23 tháng 10, 2015 4 nhận xét
Nửa hồn đứng lại rũ buồn
Nửa hồn ngơ ngác ngóng đường người đi

Nửa lưu luyến, nửa chia ly
Nửa nâng niu giữ, lầm lì nửa buông
Nửa vui sướng, nửa chán chường
Nửa thời lạnh nhạt, yêu thương nửa này
Nửa đời cũng lắm đắng cay
Tình nào đứt nửa, theo mây xa vời
Vô tình khi nói nửa lời
Vô tình người nhẹ bước rời xa ta
Còn lại nửa kiếp nhạt nhoà...

4 nhận xét:

  • Vô Danh nói...

    Đừng sợ nửa kiếp em ơi
    Còn giây phút, còn có người yêu thương
    Đời người cay đắng – bình thường
    Chẳng mong đi hết cùng đường với nhau
    Thì một phút được nâng niu
    Nghĩa là hạnh phúc đã theo em về…
    (Tặng HCM nhé. Hì)

  • Hoa Cỏ May nói...

    Cám ơn anh đã ủi an
    Nửa lời người ngỏ, em mang cả đời
    Nhớ thương, thương nhớ đầy vơi
    Người xa xa mãi, nửa lời bỏ buông
    Cũng chẳng được đi chung đường
    Một ngày yêu dấu, vấn vương kiếp này
    Trót yêu, yêu mãi đắm say
    Yêu riêng chỉ một, không thay đổi long
    Biết rằng số kiếp long đong
    Trót yêu người ấy, người không yêu mình.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB