GIỮA THU

4 tháng 10, 2015 0 nhận xét
Chúc Linh hoạ bài 'Thu về' của Vô Danh trong Thời đi họchttp://www.thoidihoc.net/2015/10/thu-ve_2.html

Hà Nội giữa thu rồi, cúc vàng rực phố anh ơi
Và tình em vẫn xanh như bầu trời thu ngày ấy
Phải chia tay nhau, em nào đâu muốn vậy
Cũng tại bởi duyên trời, hai đứa lại cách xa
Nỗi bàng hoàng trong em thời gian chẳng xoá nhoà
Anh vội vàng ra đi không hẹn ngày trở lại
Để lá thu vàng rơi, rơi mãi
Đến giờ này em cũng chưa hiểu tại sao
Hà Nội thu này trời nắng xanh, cao
Phố vẫn chờ bước chân người quen lối
Quán vắng thẫn thờ rèm mi ai thoáng buồn mong bước chân ai tới
Tay nắm lấy bàn tay chẳng đợi sự tình cờ
Để thu này đẹp tựa trong mơ ...

Chúc Linh 10/2015


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB