DÃ NGOẠI 2015

12 tháng 10, 2015 5 nhận xét

Tặng các bạn khoá 81-84 Trần Phú - HN
Chúc các bạn đi chơi vui vẻ!

Ba mốt năm ngày rời khỏi mái trường
Ba tư năm ngày chúng mình chung lớp
Ánh mắt ai vẫn như thiêu đốt
Cháy lòng nhau...

Chưa có gì là đậm sâu
Chỉ một thoáng xuyến xao thời tuổi trẻ
U 50 sao cũng còn e lệ
Ngượng ngùng...

Những gì ngày xưa giấu kín trong lòng
Nay mượn cớ cùng bạn bè vui vẻ
Lời nói đùa mang sự thật khe khẽ
Người ấy có hiểu không?

31 năm, quãng thời gian mênh mông
Mà xốn xang vẫn không hề cũ
Mắt ai đó đăm đăm như nhắn nhủ
Thoáng điều gì mơ hồ như khói sương...

Chỉ mong manh nhẹ một chút vấn vương
Cất góc nhỏ trong lòng kỷ niệm đẹp
Chia tay nhau, sang năm mình lại hẹn
Được gặp nhau vui như thuở học sinh.

31 năm vẫn nguyên một chữ tình.

11/10/2015

5 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB