BAO GIỜ NGƯỜI VỀ

10 tháng 10, 2015 0 nhận xét
Có gì trong nức nở tiếng thu rơi
Giọt dài, ngắn đầy vơi lời than thở
Biết rằng người chẳng quay về phố nữa
Lòng lạnh rồi, thương nhớ cũng bằng không

Đừng hoài trông những kỷ niệm xa xăm
Ngày thu cũ tay măng đan tóc rối
Có lời hứa nào thì thầm nóng hổi
Lối cũ ai về ấp yêu dấu đầy tay

Gió và mưa làm buốt lạnh vai gầy
Tim em đấy dường như đang chết lặng
Con phố hoang vu chìm trong làn mưa trắng
Lòng hỏi lòng nên giận hay quên

Quán vắng tanh mình em ngồi yên
Những giọt thu rơi miên man miền ký ức
Hàng mi cong, vai mềm rung thổn thức
Bao giờ người về áp lồng ngực thở cùng hơi

Cho thu này chẳng còn tiếng mưa rơi ...


Chúc Linh 10/10/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB