Tuỳ Bút từ Mexico: Em & Nó

12 tháng 10, 2015 0 nhận xét

Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà nó có năm tiệm gội đầu, bốn hàng nước kiêm ghi đề và hai hàng tạp hoá . Sở dĩ nó nhớ rõ như vậy vì nó hay lẩn mẩn đếm khi đi bộ ngược lên quán nước đầu dốc, tụ bạ ghi mấy con đề , uống dăm ba cốc bia.
Em làm học việc kiêm phụ việc ở tiệm gội đầu thứ ba đếm từ nhà nó lên. Thỉnh thoảng đi qua nó vẫn thấy em đứng cửa những lúc vắng khách , em có mái tóc dài quá lưng. Nó hay vào quán đó gội đầu để ngắm mái tóc dầy & dài ấy. Hay cái gáy trắnghồng với những sợi tóc tơ khi em búi tóc lên .
Tối mùa Đông nó và em hay lang thang. Đích đến cuối cùng bao giờ cũng là bãi cỏ trong núi Nùng, Băch Thảo. Mỗi bận đi chơi về , quần áo nó dính đầy cỏ may.

Có lần em vít đầu nó xuống, hỏi : Anh biết em thích anh nhất ở điểm gì ko? Ko đợi nó trả lời, em tự nói : Đôi mắt anh đấy, mắt anh nhìn rất ...đĩ, cứ như muốn cởi trần em ra..
Sáng nay tỉnh dậy , thấy trong gương hiện lên một đôi mắt mệt mỏi , vô hồn!
(Còn tiếp)

Chí Lửng PS : Chuyện bịa trước giờ đi ngủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB