Thuyền
nhỏ đêm khuya có mỗi ta
Trăng
vờn mặt nước sóng ngân nga
Bập
bềnh theo gió , thu chèo lại
Rượu
quý ly đầy uống nhẩn nha
Nước
biếc lửng lơ trôi lững thững
Non
xanh khuất nẻo bến dần xa
Hồng
trần dẹp bỏ không vương vấn
Chỉ
có trăng sao bạn với ta!
Ngọc Sơn 12B
4 nhận xét:
Dẹp bỏ có được không?
Hồng trần còn vương vấn
Có ra khơi muôn trùng
Cô đơn tràn giấc mộng...
Bài này hay Sơn ạ!
Cảm ơn bạn Như Hải nhìu nhìu !
Cứ một mình trên sóng
Là sẽ biết ngay thôi
Cô đơn và tuyệt vọng
Dẹp , giữ cũng thế thôi ...
Đăng nhận xét