ĐỪNG GỌI EM, GỌI EM

1 tháng 10, 2015 2 nhận xét

Chúc Linh viết:
Em đã nghe trong gió
Lời thì thầm của anh
Nghẹn ngào nỗi mong nhớ
Thốt lên câu chẳng thành
Đêm, cứ đêm, rồi sáng
Nước mắt cứ chảy quanh
Gối ướt đầm rồi đấy
Anh ơi về đi anh
Đừng âm thầm nhớ nữa
Chỉ cần về bên em
Cho tình thôi trăn trở
Cho giọng cười vút lên
Đừng gọi em, gọi em
Trong thinh không im lặng
Hãy để lại lời nhắn
Dù chỉ là mặt cười
Bây giờ đã tháng Mười
Đừng xa em hơn nữa
Hãy giữ lời anh hứa
Anh sẽ về bên em

VÔ DANH đã viết:
GỌI TÊN EM
Anh đã gọi tên em
Giữa rừng cây vàng lá
Giữa muôn ngàn tiếng gió
Tiếng trả lời lặng câm...
Anh đã gọi tên em
Trong âm thầm nỗi nhớ
Từng đêm, từng trăn trở
Khoảng trống cứ rộng dài
Nửa đêm bỗng nhớ người
Pha ấm trà, hai tách
Nhớ em, anh làm bánh
Ăn một phần cho hai
Ngày đi qua thật dài
Bao ngả đường in dấu
Những phút giây bên nhau
Tiếng em cười trong trẻo
Anh gọi em, gọi em,
Nhớ em nhiều, nhiều lắm
Sao em hoài im lặng
Mình xa nhau thật sao?

Chúc Linh viết : Tớ mới đọc bài Gọi tên em của bạn Vô danh trong trang Thời đi học thấy hay quá. Tớ hoạ cùng bạn nhé (tớ muốn post vào Thời đi học mà chưa biết làm, lại nhờ các bạn vậy).

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB