GIÓ MÙA

2 tháng 10, 2015 0 nhận xét
Căn phòng nhỏ tối nay mình em buồn
Anh nghe không, gió mùa về rồi đó
Gió điên cuồng luồn qua khe cửa nhỏ
Rít lên thở than
Tiếng sấm ùng oàng vỡ tan
Bầu trời đêm nặng trĩu
Nóng oi chợt dịu
Gió về...
Đường phố vắng hoe
Cây oằn mình trong gió
Tán cây nghiêng ngả
Lá ào ào trút rơi...
Mưa ào ạt khắp trời
Làm quặn trong em nỗi nhớ
Anh, có gió mưa không nơi anh ở
Bơ vơ một mình, đêm có lạnh không anh?
Gió mùa về..
Trời trở lạnh rồi anh.
1/10/15

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB