Tản văn từ Mehico: Bảo Hiểm Nhân Thọ

20 tháng 10, 2015 1 nhận xét
Thủa trước , bà chị mình làm bên bảo hiểm HSBC . Khỏi phải nói , gặp bà chị suốt ngày chỉ chuyện mua bảo hiểm , đến nỗi mình còn thuộc lòng xuất xứ khởi nghiệp bảo hiểm HSBC là từ biển , bảo hiểm cho bà con đánh cá . Chiều lòng bà chị , hai vợ chồng mua cái bảo hiểm cho con gái , sau đợt thiếu doanh số gì đó bà chị cứ nì nẻo , cậu mua bảo hiểm cho cậu đi , mình cương quyết không mua . Thuyết phục mãi ko được , một hôm lên thì thào " hôm qua tôi nằm mơ thấy ba hiện về nói mua bảo hiểm cho cậu " He he ! Để ông già ngủ yên , thôi thì chiều lòng mua nốt . Nhưng chỉ đóng đều đặn cho con gái còn phần mình đóng mấy năm thì bỏ đấy , quên béng mất.
Trước lúc sang Mễ , vợ nhắn anh xem bảo hiểm con gái thế nào , thu xếp đóng luôn mấy năm đi . Vậy là hôm đó rủ bạn Cua đi đóng bảo hiểm cho con gái!
Hai đứa mò mẫm sang bên mạn Đội Cấn , leo lên văn phòng HSBC ở đó hỏi đóng cho con gái cả hai năm, mọi việc yên ả , đóng tiền mà . Thế nào em nhân viên lại hỏi anh có đóng cho anh ko .? Hợp đồng của anh bỏ lâu lắm rồi , . Sực nhớ ra mình hỏi nếu phá hợp đồng được ko , anh lấy về được bao nhiêu tiền . Kỳ cạch gõ máy tính một hồi , em ấy bảo anh lấy được về gần chục triệu . Hơ hơ !thế cho anh lấy về , anh phá hợp đồng , sang với vợ thì vợ khắc bảo hiểm cho anh , cần gì các em! Em nhân viên nhăn trán suy nghĩ, xong bảo nếu phá hợp đồng rút tiền anh phải lên trụ sở ở tít tận gần cầu chương dương , bên em chỉ thu tiền . Đấy, thu thì rõ nhanh , trả thì lắm chuyện!
Vậy là hì hục bắt tac xi với bạn Cua lên đó , văn phòng sáng choang , máy lạnh mát rượi , tiếp mình là một đồng chí com lê , giầy tất bóng từ đầu đến chân . Mẹ kiếp ! Sau này mình ngộ ra rằng mấy lũ ăn mặc bóng bẩy thì phần lớn ko bán bảo,hiểm thì bán hàng đa cấp , chỉ lừa người là giỏi . Để tiện từ bây giờ mình gọi mẹ đồng chí ấy là đồng chí com lê.
Com lê nghe yêu cầu phá hợp đồng của mình rất từ tốn , rót cho mình cốc nước xong bắt đầu trình bầy , nào là anh bỏ thì rất thiệt hại cho anh , anh nên bình tĩnh , tiền thì của anh tôi chỉ tư vấn cho anh thôi để anh ko ảnh hưởng đến quyền lợi .Mình cũng được tham gia mấy lớp học về tư vấn, thuyết phục khách hàng nên hết sức thông cảm , nghề của com lê là vậy. Mình rất từ tốn , rút hộ chiếu vé máy bay trình bầy sang với vợ , ko đóng tiếp được nữa muốn bỏ hợp đồng , com lê lại thuyết trình anh sang Mễ vẫn đóng được mà , công ty chúng tôi là công ty toàn cầu... Quanh đi quẩn lại , cái băng tua mấy lần vẫn là đóng tiếp , ko nên phá. 

Thuyết phục mình một lúc thấy ko ổn , com lê bỏ mình sang tiếp một đôi vợ chồng khác , hai vợ chồng này cũng muốn phá hơp đồng , anh chồng già nhưng cũng ăn mặc rất lịch sự . Lại com lê , giầy tất bóng mượt . Anh ấy làm bên bảo hiểm chỗ khác , cặp bồ với chị này , xui chị ấy phá hợp đồng chỗ này chắc sang mua chỗ anh ấy . Com lê lại từ tốn thuyết phục bà vợ , anh bồ kia thì cứ nhẩy choi choi bên cạnh đòi phá hợp đồng . Bực mình com le đuổi anh chồng ra chỗ khác , bảo chỉ làm việc với cô bồ, chính chủ hợp đồng .
Mình kiên nhẫn đợi một lúc ,không thấy com lê đả động gì đến việc của mình . Coi như mình người thừa , điên tiết hẵng giọng phát làm câu rõ to: "..chúng mày có trả tiền ông ko thì bảo! " Cả văn phòng lặng im phăng phắc. Com lê sai kế toán viết phiếu chi tức thì. 

Quay sang thế nào thấy bạn Cua lại được anh già đi theo bồ tư vấn bảo hiểm , đang xin số điện thoại . Sẵn đà đang cáu quát luôn: " Thằng kia , mày định tán vợ ông đấy hả , số điện thoại cái gì hả?" Anh già im bặt , bạn Cua má tự nhiên đỏ, theo mình cun cút đi về... Hehe.
PS: Chuyện ko bịa tí nào đâu nhé!

Chí Lửng

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Vội đăng bài cho Kiên mà k kịp delete mất mấy từ chửi thề đấy K nhé..! Tớ mấy hôm nay chuyển nhà bận quá, nên nhờ mọi người viết bài giúp cho blog. Tx you.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB