Đừng hỏi

13 tháng 10, 2015 0 nhận xét
Em hỏi tôi về đàn ông:
“Yêu người đẹp, hay có tâm hồn đẹp?”
Chẳng nhẽ nói dối, mình không yêu hình thức
Nên tôi ậm ừ: “đẹp thì .. rất đáng yêu!”

Đàn ông nào chẳng thích phụ nữ xinh
(Nếu không đẹp thì đừng hòng để ý!)
Tâm hồn đẹp là phần sau em ạ
Hình thức vẫn đứng đầu.. Muôn đời thế, em ơi!

Nhưng,
Phụ nữ cứ muốn đàn ông nói "Không,
Chỉ thích tâm hồn, và tính cách thôi!"
Em ạ, đàn ông đơn giản lắm,
Cứ trẻ, đẹp.. là yêu chẳng cần nghĩ bàn.

Chẳng thể dối em nên tôi thú nhận vài lời
Đừng giận nhé, đàn ông là thế đó
Nên cuộc đời đàn ông luôn luôn khổ
Chạy theo nhiều bóng hồng....đôi khi về tay không!

Đừng hỏi tôi: ”em có phải là người phụ nữ cuối cùng?”
Nếu em muốn nghe tôi nói dối
Em ơi, đừng hỏi tôi thêm nữa
Đừng hỏi tôi về đàn ông..!
Nhé em!


13/10/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB