LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÊN ĐƯỢC

25 tháng 10, 2015 1 nhận xét
Anh ra đi mùa thu đâu dám giận
Bởi thương em nên thu vẫn tràn về
Cả mùa thương không anh em buồn lắm
Mặc thu vàng bát ngát cả triền đê
Mùa thu hát xôn xao ngàn lá nhỏ
Rơi ngập ngừng trải thảm lối chân quen
Và nắng ấm hôn vội vàng lên má
Ngỡ như anh vừa nhẹ bước bên thềm
Thu mang gió heo may về cuối ngõ
Nhắc em chiều thu ấy áo ai choàng
Em thấy ấm dạo giữa sương mờ phố
Có mình anh chắn cả lạnh đông sang
Em đếm lá, đo sầu trong mưa đổ
Chẳng thể giận anh dù thu sắp qua rồi
Em chơi vơi giữa mùa thu quyến rũ
Làm thế nào để quên được anh ơi
(Ảnh Le Fi Fi 11.2013)

Chúc Linh tháng 10/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB