EM KHÔNG THỂ QUÊN ANH

23 tháng 10, 2015 1 nhận xét
Chúc Linh họa bài VẪN của Vô Danh

Nắng vẫn ấm và thu vẫn trong xanh thế
Gió heo may vẫn lạnh lúc đêm về
Em vẫn đây mà anh xa xa quá
Vẫn hỏi lòng, có còn nhớ kẻ lìa quê

Ngày hôm ấy, chia tay em đã khóc
Chạy thật nhanh, tự trốn tránh chính mình
Sợ nước mắt làm chùn chân anh bước
Và sợ mình đắm đuối chẳng thể buông

Biết anh vẫn bâng khuâng ngày tháng cũ
Nhung nhớ, đa mang những kỷ niệm xưa buồn
Lòng chùng xuống, khắc khoải khi thu đến
Là lệ em lại lã chã mưa tuôn

Em vẫn ước một thu nào anh trở lại
Cùng nghe tiếng chim ríu rít hót sau vườn
Ngắm những bông cúc vàng của mùa thu vừa hái
Và trao nhau làn môi ấm trước đông sang

Để anh biết tim em còn thổn thức
Biết phải quên, mà sao cứ không đành
Dẫu anh xa muôn trùng ngàn hải lý
Nhưng thu về em không thể quên anh


Chúc Linh tháng 10/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB