Tháng bảy bước qua nửa quãng đường
Đã hết rồi những ngày nắng hè oi ả
Cơn giông chiều lật tung phố xá
Xoáy lốc cuộn trong nỗi nhớ người xa.
Đã hết rồi những ngày nắng hè oi ả
Cơn giông chiều lật tung phố xá
Xoáy lốc cuộn trong nỗi nhớ người xa.
Thời gian trôi, mùa hạ cũng dần qua
Tháng bảy về, dắt theo mùa mưa bão
Gió và mưa đuổi nhau quần thảo
Tan cơn giông chiều, phố đẫm ướt hoang mang.
Tháng bảy về, dắt theo mùa mưa bão
Gió và mưa đuổi nhau quần thảo
Tan cơn giông chiều, phố đẫm ướt hoang mang.
Tháng bảy buồn, vẫn nỗi nhớ miên man,
Năm tháng qua rồi, sao chẳng thể vơi đi một chút?
Cứ đầy lên, bóp nghẹt cả lồng ngực.
Ngày nối ngày, giông gió cuộn trong tâm.
Năm tháng qua rồi, sao chẳng thể vơi đi một chút?
Cứ đầy lên, bóp nghẹt cả lồng ngực.
Ngày nối ngày, giông gió cuộn trong tâm.
Vẫn phải giấu nỗi nhớ trong âm thầm.
Như vẻ bình yên trước một cơn bão tố
Đến khi nào anh về cùng thương nhớ
Tháng bảy sắp qua rồi,
Có kịp về không anh?
Như vẻ bình yên trước một cơn bão tố
Đến khi nào anh về cùng thương nhớ
Tháng bảy sắp qua rồi,
Có kịp về không anh?
22/7/2015
7 nhận xét:
Hoa Cỏ May tự thấy mình rất ngoan, luôn nghe lời Bạch Hoa nhé! Khi nào BH ra HN nhớ mua kẹo để thưởng cho HCM.
Cám ơn nàng, Hoa Cỏ May. Đúng là rất ngoan và sẽ có kẹo. Hì hì
Sô cô la nè , hì hì ...
Cũng được, tớ thích ăn sô cô la đắng nhé, bạn Sơn.
HCM, Ngon Món:
Một năm đã qua, tháng Bảy lại về
Sô cô la đắng vẫn chờ người tặng
Mưa tháng Bảy giữa hè không thấy lạnh
Mà sao lòng như thể đã đóng băng
..Em vẫn còn nơi ấy đợi anh chăng?
(Hì)
Trả lời Như Hải nhé ;)
Vẫn còn đây,
Đợi người về tháng Bảy
Đợi cơn mưa xao xác cuối mỗi chiều
Nắng oi ả
Không giọt mưa liêu xiêu
Chiều cuối hạ
Còn chờ bàn tay ấy.
Người cũng gần
Mà sao xa biết mấy
Chocolate đắng không tặng mình
Người tặng ai, xao xuyến nụ cười xinh
Mình ôm lại trong tim, buồn trĩu nặng
Vẫn mãi chờ, sắp hết rồi tháng Bảy
Có được không cho một tối hẹn hò?
Hay trọn đời chỉ mãi trong giấc mơ
Yêu dấu ấy chỉ như sương như khói???
Hay quá, Ngon Món đâu rồi, chưa thấy lên tiếng nhỉ?
Đăng nhận xét