Nói với bạn

3 tháng 7, 2016 2 nhận xét
Đã bao lần nói ‘không’ với chính mình
Người con gái thở dài, gấp cuốn sách rồi rút vào lặng lẽ
Sao có thể nói ‘có’ mặc dù lòng thắp lửa
Hay ngọn nến tàn, cháy nốt một lần cuối rồi xong?

Cuộc sống luôn ẩn chứa những bất ngờ, những dễ vỡ mong manh
Những nguy cơ thường trực ở bên ngoài song cửa
Những buồn đau không đáng có
Những lỗi lầm không thể gọi thành tên

Có và không - mọi sự thật ra rất giản đơn
Sai và đúng - cũng luôn luông tương đối
Nếu có thể cháy một lần không sợ hãi
Thì hãy thắp lên một ngọn lửa cuối cùng!

Nhưng..
Hãy suy nghĩ thật kỹ hỡi cô gái đã đi qua nửa quãng đường đời
Chuyện gì cũng có cả buồn, vui, cùng ngọt ngào, cay đắng 
Đôi khi 'không', bớt thêm nhiều gánh nặng
Đôi khi 'có' khiến cuộc sống phức tạp gấp trăm lần 

Thôi...
Hãy mở cửa và đón gió mới vào phòng
Lắng nghe tiếng chim, ngắm bình minh đang tới
Hãy tự mặc cho mình một tấm áo mới
Bôi môi son, và thắm nở nụ cười
Bạn đẹp lắm, bạn của tôi ơi…!
BH 31/7/2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB