Mỗi miền đất đều có dấu ấn riêng
Nét duyên thầm chỉ Hà Nội mới có
Những chiếc xe đạp chở hoa vào phố,
Tô điểm màu bên mái ngói nâu trầm.
Nét duyên thầm chỉ Hà Nội mới có
Những chiếc xe đạp chở hoa vào phố,
Tô điểm màu bên mái ngói nâu trầm.
Những chiếc xe cần mẫn âm thầm
Chẳng tiếng rao, len lỏi trong ngõ ngách.
Sáng bừng trên phố cổ trầm mặc,
Sắc màu hoa thay đổi theo tháng năm.
Chẳng tiếng rao, len lỏi trong ngõ ngách.
Sáng bừng trên phố cổ trầm mặc,
Sắc màu hoa thay đổi theo tháng năm.
Mùa xuân về trắng mờ mưa phùn giăng
Thắm sắc hoa đào, rực màu thược dược.
Tháng Tư đến, rợp đường hoa Bách hợp
Sen mùa hạ kiêu hãnh ngát thơm hương
Thắm sắc hoa đào, rực màu thược dược.
Tháng Tư đến, rợp đường hoa Bách hợp
Sen mùa hạ kiêu hãnh ngát thơm hương
Thu ngọt ngào với hoa cúc vàng ươm
Đông dịu dàng Cúc hoạ mi ngần trắng
Những chiếc xe chở bao nhiêu sắc nắng
Bốn mùa đổi màu in dấu yêu thương.
Đông dịu dàng Cúc hoạ mi ngần trắng
Những chiếc xe chở bao nhiêu sắc nắng
Bốn mùa đổi màu in dấu yêu thương.
Chưa xa Hà Nội mà lòng luôn vấn vương
Với những chiếc xe đạp chở hoa rong ruổi
Chợt nhớ ngày xu xi vàng ngập lối
Lời tỏ tình ban đầu e ấp bên hoa.
Với những chiếc xe đạp chở hoa rong ruổi
Chợt nhớ ngày xu xi vàng ngập lối
Lời tỏ tình ban đầu e ấp bên hoa.
Yêu lắm Hà Nội, nét duyên thầm thiết tha.
21/10/2015
1 nhận xét:
Cám ơn HCM về bài thơ rất HN. Tớ cũng rất ấn tượng với xe hoa nên cũng từng có 1 bài thơ nho nhỏ, để post lại nhé
Đăng nhận xét