NHỚ

6 tháng 1, 2016 2 nhận xét


Đông lạnh quá nhớ ai tha thiết
Ở nơi xa có biết đến tôi
Đừng quên tôi nhé hỡi người
Ngực trần nhưng ấm một thời nhớ không  ?

Đêm đông rét quá lòng càng giá
Người nơi xa ấy đã quên tôi
Tủi hờn nức nở không thôi
Thương thay đơn chiếc một đời sầu thương

Dẫu biết rằng vấn vương là tội
Kiếp này nhung nhớ lỗi ở tôi
Mong người ở chốn xa xôi    
Đừng như thế nữa rụng rời tim đau 

Đông tàn gió buốt sầu nhung nhớ
Nụ cười ấm áp có thể quên ?
Ai ơi xin chớ đừng chê
Tim này chỉ một cái tên của người .

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB