Vô đề (2)

13 tháng 12, 2011 0 nhận xét
Công viên không còn ghế đá
Ngày xưa, ai đã đến ngồi
Hàng cây vẫn đứng trầm mặc
Lá buồn xào xạc, đơn côi.

Chỗ ấy bây giờ vườn hoa
Trẻ con chạy quanh thảm cỏ
Chỗ ấy bây giờ rực rỡ
Lâu rồi em có đến chơi?

Hàng cây có nhận ra tôi?
Và gió, gió còn nhớ bạn?
Ngày xưa cây che ai ngồi,
Tiếng ai thì thầm gió thoảng..

Bâng khuâng tôi đứng giữa trời
Bên tôi một vườn hoa nở
Bên tôi nô đùa trẻ nhỏ
Bên tôi ai cũng có đôi...

23.03.91 BH

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB