Những con đường

6 tháng 12, 2011 0 nhận xét
Những con đường tôi đã đi qua
Có màu đỏ của phượng
Đường sinh viên có màu áo tím
Có bóng mẹ trên đường về.

Con đường ở phía trước rất xa
Không có phượng đỏ những ngày hè gắt
Không có màu áo tím bạn tôi
Bóng mẹ đã gầy, heo hắt...

Con đường nào phía trước của tôi?
Tôi lặng nghe tôi khóc, tôi cười
Tôi băn khoăn, tôi lo lắng
Tôi lựa chọn, tôi hoài nghi, cãi vã.
Tôi thanh minh, tôi chạy trốn
Tôi níu vào quá khứ
Tôi trốn vào thời gian
Tôi giấu tôi trong thờ ơ
Tôi rúc vào suy tính
Rồi.. đẫm mình trong cơn sốt...

Ở ngoài kia
Sau vuông cửa kính
Có một con đường rất thật
Nơi mọi người đang cắm cúi bước đi ...

5.12.89 B.H


(tranh xé giấy www.philoan.info)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB