Kỷ Niệm Tuổi Thơ

2 tháng 12, 2011 0 nhận xét

Không bao giờ tôi quên những chiều hè Hà Nội
Có chút nắng ngập ngừng ven lối tôi đi
Có những rặng bằng bằng lăng tím nhạt vỉa hè
Và phượng đỏ đan vòm trời rực rỡ.

Ngôi nhà tôi, một ngôi nhà bên phố
Lúc trưa về rộn rã tiếng ve ngân
Lũ trẻ ngày xưa đuổi nhau, tìm ve, bắt bướm
Thích trèo rào, hái trộm quả bên sân.

Năm tháng trôi đi, kỷ niệm dày thêm
Đã bao mùa sấu ra hoa, rụng lá?
Đã bao lần trăng ngập ngừng ngưỡng cửa?
Lũ trẻ ngày xưa nay đã lớn khôn rồi.

Chúng chẳng còn giận dỗi chạy về mách mẹ
Hay ra đầu đường khoe tấm áo mới may
Đêm mất điện, chúng trốn tìm, khúc khích
..Khi thấy nhau nấp dưới gốc cây...

Ngày mai tôi xa nhà đi học
Có thể nào quên những kỷ niệm ngày xưa?
Bởi một lẽ tôi cũng là lũ trẻ
Biết giận hờn, nghịch ngợm, ngây thơ.

Ngày mai tôi xa nhà đi học
Có thể nào quên những kỷ niệm ngày xưa?
Vẫn một mùa bằng lăng biêng biếc tím
Và "con đường xưa khi che nắng, che mưa..."

7/1985. BH


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB