KỶ NIỆM XƯA

14 tháng 12, 2011 2 nhận xét

Ngày hạ cuối
(Sẽ chỉ là những kỉ niệm mà thôi...)

 









Sẽ chỉ là những kỉ niệm mà thôi
Mùa hạ cuối đã ập vào cửa lớp
Cơn mưa rào đầu mùa bất chợt
Đem nuớc về tưới đẫm mầm xanh,

Hoa học trò đừng quá mỏng manh
Trong trang vở ép bông hoa màu tím nhớ
Dẫu mai này dù xa xôi cách trở
Vẫn nhớ hoài một thuở học trò ơi,

 Sẽ chỉ là những kỉ niệm mà thôi
Bài học cuối lấm lem màu máu phượng
Và khắc sâu trong lòng ta nỗi nhớ
Sẽ chỉ là những kỉ niệm mà thôi...

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB