'Cô bé mắt sao'

2 tháng 12, 2011 1 nhận xét
Đấy là Vy gọi BH trong sổ lưu bút, nhưng biệt danh ấy dành cho bạn là đúng nhất, vì bạn có đôi mắt sáng như sao, một nụ cười đẹp, rạng rỡ...

Ngày đầu tiên vào lớp ai cũng phải ngẩn người vì nụ cười và đôi mắt như sao sáng ấy của bạn. Bạn lại thường hay đi chung với hai cô bạn cũng rất là xinh đẹp nữa (một bạn tên Thu phải không) nên cả ba không chỉ nổi tiếng ở trường mà còn khiến rất nhiều chàng trai trường ngoài cũng phải ghé xem mặt.

Hình như thời gian luôn ưu ái bạn, vì sau gần 30 năm chẳng thấy một nét thời gian nào đọng trên khuôn mặt luôn rạng ngời của bạn. Chẳng thế mà Chí Kiên 12D nói: " Nếu có thi hoa hậu thì Vy chắc chắn sẽ giật giải" đấy bạn nhé.

Nếu có ai được cuộc sống ưu ái nhất, có lẽ tôi sẽ nói ngay là Vy của 12C đấy! Từ công việc, tuổi trẻ, gia đình, cuộc sống, bạn đều toại nguyện. Chúc cho 'giáo sư' đại học Dược luôn là tấm gương mẫu mực của thế hệ học trò. Mong bạn luôn là Tường vi xinh xắn mãi của ngày xưa!






1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB