Giờ Văn

3 tháng 12, 2011 0 nhận xét
(Hôm đó cô Hợi giận cả lớp)

Tiết cuối sao lâu đến lạ lùng
Bài ghi lộn xộn lớp dửng dưng
Lặng nghe cô giáo nhăn, và mắng
Trách cứ ai sao đến lạnh lùng.

Ngẩng đầu chỉ thấy bức trần vôi
Nhìn quanh các bạn người mỗi người
Tự trách sao đành im lặng thế
Ngoài kia chiều xuống, sương dần rơi.

Bỗng nghe xa vẳng tiếng còi xe
Chợt cuốn âm thanh náo động về
May sao trống trường vừa lên tiếng
Chấm dứt giờ văn dài lê thê...

30.11.1983

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB