Ngày ấy và bây giờ - Xuân Thắng

6 tháng 12, 2011 0 nhận xét


Người bị tôi 'bắt nạt' nhiều nhất ở 12C có lẽ là Xuân Thắng. Chẳng thế mà Thắng sinh sớm hơn tôi 2 tháng mà phải gọi tôi bằng.. chị.

Kỷ niệm học chung thì nhiều, vì cùng 'hội' Trần Hưng Đạo. Có lẽ nhớ nhất đó là ngày Thắng xách ba lô từ Prague về, trong hành trang là tro cốt của Quỳnh. Chúng tôi đã đến nhà Quỳnh và cùng thắp nén nhang cho bạn trong sự yên lặng.. 'đầy bão tố'. Mất mát này đối với tôi đã lớn mà với Thắng còn lớn hơn, bởi Thắng, Lâm và Quỳnh cùng đi Prague với nhau và cùng là hội bạn thân nhất ở trong lớp hồi ấy. (Còn những gì nữa thì tôi không rõ, chắc nhờ Thắng, Lâm chia sẻ thêm).

Đúng là cuộc sống có nhiều những điều 'không ngờ' và 'có thể' phải không? Bây giờ bạn đã là phó phòng hành chánh của Quốc Hội. Vậy mà những ngày gặp nhau bạn vẫn luôn kín tiếng về mình.

Làm nhà nước hay phải tiếp khách, uống bia rượu nhiều lắm đấy Thắng nhé, vậy nên sẽ rất hại cho sức khỏe. Hãy luôn chú ý và thận trọng trong công tác 'ngoại giao' này nhé! Hẹn gặp tại SG.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB