Ngày ấy và bây giờ - Hương 'Cua'

4 tháng 12, 2011 1 nhận xét
Chẳng hiểu sao Hương lại có biệt danh ấy nhỉ? Có phải vì bạn hồi đó 'ngang' như cua không, hay cũng 'nhanh' như cua', Hương nhỉ? Gì thì cũng là biệt danh đáng yêu của mọi người đặt cho bạn, bạn Hương của một thời.

Biết và nhớ về Hương ngày nay thì ít, mà nhớ về những ngày còn đi học thì nhiều. Đến bây giờ ai cũng còn nhớ Hương 'bị' ghép đôi với Tuấn Sơn - Ông cua, bà cua của lớp mình. Mà có lẽ do Sơn hiền quá, hay bị Hương bắt nạt nên mới nên 'đôi' vậy? Thật vui phải không bạn?

Gặp lại bạn vẫn giọng nói nhanh ngày nào và nụ cười thật tươi. Cô bạn của tôi bây giờ có khi còn đẹp hơn cả thời đi học ấy chứ. Chúc cho bà mẹ của hai con luôn tràn đầy nhựa sống và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, Hương nhé!

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB