Ngày ấy và bây giờ - Anh Quân

3 tháng 12, 2011 0 nhận xét
Hình như bản chất một người lính đã có sẵn trong bạn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để cho đến bây giờ bạn bè có thể tự hào gọi Quân là 'Ngài' Đại Tá.

Gặp lại bạn tuy không nói chuyện được nhiều nhưng mình tin bạn luôn là tấm gương về 'kỷ luật quân sự' hàng đầu. (Hy vọng là tụi nhỏ nhà bạn không 'bị' bạn 'điểm danh' hàng sáng, bắt sắp hàng đánh răng, rửa mặt, ăn cơm...đấy nhé!).

Thú thực lưu bút khiến mình cười nhiều nhất là của Quân viết. Bạn viết hóm hỉnh, khôi hài, nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bạn còn vẽ tặng... hình bạn nữa nhỉ. Có lẽ hồi đi học mình nhớ nhất là câu chuyện chiếc vòng vỡ phải không, mà đến ngày hội ngộ 50 năm gặp ở trường bạn vẫn nhắc lại. Việc bạn cao hơn mình là hiển nhiên rồi, khỏi bàn nữa nhé. Nhưng chiếc vòng vỡ thì vẫn phải bắt đền thôi!

Chúc cho bạn và bộ tứ Quân, Thắng, Lâm, Phúc luôn bên nhau như ngày xưa trong mọi vui buồn. Mong Đại Tá có thời gian cho những ngày hội ngộ cùng bạn bè, Quân nhé!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB