Mai

9 tháng 12, 2011 1 nhận xét


Mai hiền quá, khác hẳn đám hay 'ném đá hội nghị' ở Trần Hưng Đạo. Ở chung trong một ngôi nhà lớn không thiếu kỷ niệm, mà sao nghĩ về bạn lại khó viết ra hơn. Có thể các kỷ niệm cứ nhàn nhạt, bàng bạc, không thật đậm nét. Còn nhớ ngày ấy bạn rất thích mình vẽ tặng bạn 1 bức chân dung. Cuối cùng bức chân dung cũng được hoàn thành, với những ghi 'tặng' hẳn hoi, nhưng người được tặng thì đã về cõi vĩnh hằng.

Chẳng ai qua khỏi cửa 'tử'. Con người từ cát bụi lại trở về với cát bụi một ngày. Trong cuộc trở về hành trang sẽ đầy thêm những nghiệp lực ở cuộc đời ngắn ngủi này. Bạn đã trở về sớm hơn tất cả chúng mình.

Chúc cho bạn bay trên những đôi cánh thiên thần và luôn phù hộ cho gia đình và mọi người nhé bạn!

1 nhận xét:

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Gần tròn 10 năm ngày bạn ra đi nhớ bạn lắm, hằng năm vào ngày tết mình vẫn qua chùa thắp cho bạn một nến nhang và cầu cho hương hồn bạn luôn siêu thoát, mình xót xa bạn lắm Mai ơi!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB