Lưu giữ kỷ niệm

5 tháng 12, 2011 0 nhận xét
Tôi thật may mắn là có mẹ luôn giữ hộ những kỷ niệm cho mình, từ những dòng nhật ký, những câu thơ ngây ngô từ hồi cấp 2, cấp 3, cho tới những bức ảnh, những tấm thiệp... Đặc biệt, trong số đó tôi tìm lại được một số  bài văn hồi lớp 11. Mặc dù chúng tôi đã chuyển nhà mấy lần ở HN, rồi vào SG, từ hồi tôi còn đi học PT, rồi vào đại học, đi học nước ngoài rồi về nước, lại chuyển nhà... vậy mà mẹ tôi vẫn gói gém và cất giữ cho tôi. Có lẽ với mẹ, kỷ niệm của con gái là rất quan trọng, quan trọng như những gì được viết ra nơi ấy, nên mẹ nâng niu và cất giữ một cách trân trọng. Chính nhờ thế nên tôi đã tìm lại được rất nhiều 'tư liệu' quý cho blog này.

Những 'lưu trữ' trở về lại người chủ của nó mới mấy năm trở lại đây. Mẹ đã trao lại cho tôi vì biết là tới lúc mẹ cũng đã già và có thể tôi cũng đã đến 'tuổi' để mà 'hoài niệm' giống mẹ.Vậy nên tôi muốn cùng chia sẻ với các bạn, và cũng mong các bạn cùng sẻ chia với tôi và các bạn khác những gì còn lưu giữ lại. Biết đâu trong một vài lưu giữ ấy lại có nhiều điều để suy ngẫm.....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB