Hạnh - Phúc

9 tháng 12, 2011 0 nhận xét
Là tên hai bạn ở lớp được ghép lại thành đôi.

Trong trí nhớ của mình Hạnh lúc nào cũng hiện lên với nụ cười nhẹ nhàng với chiếc răng khểnh.

Còn Phúc hồi mới vào lớp trông rất.. ngố, rất hiền lành. Bạn nói gì ra là bị ghẹo,  nên tụi lớp mới đặt cho bạn biệt danh là Phúc 'tẩm'. Ấy vậy mà bạn cũng chẳng giận gì, chỉ cười xòa. Thế mới thấy không biết ai 'tu' cao hơn ai từ hồi ấy rồi Phúc nhỉ.

Các bạn tạo thành một nhóm chơi khá thân cả trai lẫn gái (không giống như tụi mình chỉ toàn mấy đứa con gái hay 'to mồm' trong lớp). Nhờ thế đến giờ mỗi lần có chuyện gì mình vẫn thấy nhóm của bạn chăm sóc cho nhau tận tình.

Tiếc là mình chưa được gặp lại Hạnh trong cả hai lần hội ngộ. Hy vọng là bạn sẽ giống như tên ngày xưa - luôn luôn Hạnh Phúc trong cuộc sống.

Còn mình dù ở xa, thi thoảng được Phúc nhắn tin chúc mừng 8/3 hay 20/10 thấy rất vui. Hóa ra bạn mình vẫn nhớ tới các bạn gái cùng lớp.

Này, Bác sĩ ơi, 'có gì ốm đau giúp nhau một tý' đấy nhé!




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB