Ý sẽ cạn, lời sẽ tan...

5 tháng 12, 2011 1 nhận xét
Tâm sự với Vy mấy hôm trước rằng, mình sẽ cố gắng 'khuấy' blog lên bằng cách viết mỗi ngày mấy bài cho các bạn có bài đọc trước và nhất là để các bạn có 'hứng' để vào blog và làm thành viên, đăng nhận xét.

Thế mà đến hôm nay sau 1 tuần 'ra lò' mới có 4 người làm thành viên, và cũng chỉ có 2 người comment thôi (mặc dù khá nhiều bạn vẫn vào đọc, vẫn 'visit' blog). Sao các bạn không viết hay để lại ý kiến gì thế, các bạn yêu quý ơi?

Sẽ đến lúc thơ mình cũng cạn, văn mình cũng hết, mà sợ nhất là ... không còn giữ được 'lửa' để mà duy trì tiếp. Vậy nên tránh blog trở thành độc thoại của một người, các bạn hãy đăng bài lên nhé, nếu không là blog sẽ... buồn thiu đấy, các bạn à! Phần mình, mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà ban liện lạc giao phó, nhưng cũng chỉ đến post thứ 100 thôi đấy Ban liên lạc ơi, các bạn đâu hết rồi???

1 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Bình tĩnh Hoa ơi cố gắng lên , Kiên đang đông viên bạn đây .Không có việc gì khó , chỉ sợ "văn" không nhiều . Cứ nổi lửa lên Hoa nhé

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB