MÁCH LẺO

14 tháng 12, 2011 4 nhận xét
Các bạn ơi sao không ai lên tiếng thế để mỗi bạn Hoa lên tiếng thế? Hôm nay tớ kể cho các ban nghe một chuyện nay nhé . Ngày xưa tớ còn bé tớ có một cô bạn chơi cũng hơi hơi thân ,đi đâu cũng rủ nhau , hồi đấy cũng biết điệu một chút nhưng vẫn còn trẻ con lắm một hôm nó khoe với tớ nó có người YÊU ôi lúc đấy tớ ngưỡng mộ nó vô cùng , cũng phải nịnh nó mãi nó mới cho xem mặt , nhìn người YÊU nó đi xe cuốc mà thấy thích thế đấy là nhìn từ xa thôi , rồi một hôm hứng chí nó cũng cho mình đi cùng đến gặp người YÊU nó đợi mãi rồi người YÊU nó củng ra nhưng không hiểu sao người YÊU nó lại mắng cho mình lẫn nó một trận là trẻ con, thế là hai đứa đi về .người YÊU nó hồi ấy làm ở chỗ rạp tháng tám trông sang đường ấy .Các bạn có muốn biết là đứa nao không . HÃY LÊN TIẾNG NHÉ TỚ SẼ KỂ CHO MÀ NGHE

4 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Chuyện này tớ cũng biết, anh chàng này rất đẹp trai làm PA18 hay là gì đó, tớ và bạn tớ đã được chàng mời kem, mua rất nhiều cho vào nón hay mũ gì đấy!(hic)
    Còn bạn tớ thì vẫn được ngưỡng mộ, yêu sớm hơn đám bạn cùng lứa.

  • lungbotay nói...

    Ai mắng Hương mà Kiên không biết nhỉ ? Nếu biết Kiên tẩn cho trận , hồi đó Kiên hơi gấu đấy . He he! Đùa thôi! Nếu biết xui thằng cha ấy chửi thêm phát nữa , bé tí mà đòi ti toe yêu đương

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB